LEGIO VÀ CUỘC CHIẾN TÂM LINH

          Legio ngày nay mượn danh quân đội Rô Ma lừng danh trong nhiều thế kỷ  với những đức tính nổi bật như trung kiên, can đảm, kỷ luật, nhẫn nại  và nhờ đó  đã đạt được nhiều chiến công hiển hách. Thế nhưng Legio khác với quân đội này ở chỗ. Một đàng chiến đấu  cho  mục đích trần tục một đàng cho mục đích cứu rỗi các linh hồn.

          Cuộc chiến cho phần rỗi các linh hồn mà Legio hiện đang đảm  nhiệm đã được tiên báo từ thuở Sáng Thế giữa Người Nữ Maria và rắn Sa Tan: “ Đức Chúa phán với con rắn: Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và Người Nữ, giữa dòng giống ngươi và dòng giống Người Nữ.  Người sẽ đạp giập nát đầu ngươi và ngươi thì  sẽ  rình cắn gót chân Người” ( St 3, 15 ).

          Người Nữ ở đây ám chỉ cho Đức Maria, điều ấy có lẽ chẳng có chi phải bàn ! Thế nhưng còn dòng giống Người Nữ ? Theo tôi đó chính là hội viên Legio, những người rất có lòng sùng mộ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội: “ Ngay buổi họp đầu tiên, hội viên Legio cầu nguyện và thảo luận quanh bàn thờ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội giống y như bàn thờ ta thấy ngày nay trong các buổi họp Legio. Hơn nữa chúng ta có thể quả quyết hơi thở đầu tiên của Legio là một lời cầu nguyện dâng kính đặc ân Vô Nhiễm của Mẹ” ( TB chương 5 C.21 ).

          Qua việc công bố tín điều Đức Maria  Vô Nhiễm Nguyên Tội vào năm 1854 dưới triều đức giáo hoàng Pio IX và sự xuất hiện của  Legio vào năm 1921  cách nhau hơn nửa thế kỷ  cho thấy phải chăng có một mối quan hệ lịch sử nào đó ? Thật vậy, thế kỷ 19 được mệnh danh là thế kỷ Ánh Sáng với những phát minh khoa học cùng với những tư tưởng triết học làm đảo lộn tư duy  con người  từ trước đến nay. Trong số những triết học đó đặc biệt có nhóm Bách Khoa ( Encyclope’distes) gồm các triết gia tên tuổi như Diderot, Voltaire, Montesquieu, Holbach, Buffon v.v…Nhóm này chủ trương dùng Lý Trí  như một thứ vũ khí để triệt hạ đức tin Công giáo gây nên cuộc khủng hoảng có tính căn để trong giáo hội mà cho đến nay vẫn chưa thể giải gỡ !!!

          Chính là trong hoàn cảnh nguy nan ấy, tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội được công bố và chỉ sau 04 năm, Đức Mẹ đã thân hành hiện ra với Bernadette để chính thức xác nhận tín điều này. Tuy nhiên tình hình giáo hội không vì thế mà có phần khả quan hơn. Các trào lưu Duy Lý tràn ngập Âu Châu  với những bè rối như Jensenius, triết học Ánh Sáng Đức và nhất là ảnh hưởng của cách mạng Pháp 1789 đã nảy sinh một tôn giáo mới thờ Thần Lý Trí, chiếm đoạt nhà thờ Notre Dames Paris làm cứ điểm hành động …

          Ngoài trào lưu Duy Lý gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống trí thức nó còn được thúc đẩy bởi Hội Tam Điểm do Sa Tan điều khiển  và phong trào CS đang hồi manh nha làm  đảo lộn thế giới ??? Trong hoàn cảnh hết sức nguy ngập cho giáo hội khi ấy. Legio  ra đời như một Đạo Binh của Đức Mẹ hầu tổ chức một cuộc chiến chống lại Sa Tan và bè lũ. !!!

          Lời tiên báo trước đây về cuộc chiến giữa Người Nữ Maria và rắn Sa Tan nay đã hiện thực với đoàn thể Legio và hội viên Legio  vững tin mình sẽ chiến thắng  trong cuộc chiến ấy: “ Chính nhờ lời Thiên Chúa Toàn Năng đã cảnh báo  Sa Tan mà lòng tin tưởng của Legio được nên mãnh liệt và nghị lực  của họ có được bí thuật chiến đấu với tội ác. Legio hết lòng khát khao hoàn toàn trở nên dòng  dõi của Đức Maria vì chỉ tựa vào đó mới gặp sự bảo đảm cho cuộc chiến thắng. Càng trở nên con của Đấng Vô Nhiễm, mối thù của chúng ta đối với quyền lực tội ác càng thêm mãnh liệt, chiến thắng của chúng ta càng hoàn hảo” ( TB chương 5. C. 21 ).

          Trở nên dòng dõi của Đức Maria, điều ấy có nghĩa HV Legio không ai được phép từ chối chiến đấu bởi vì cuộc chiến ấy không phải ở đâu xa ngoài  nội tâm mình…Chúng ta chỉ có thể…đọc được Sách Sáng Thế khi nhận ra trong câu chuyện sa ngã của nguyên tổ nơi Vườn Địa Đàng chính là để nói đến  cuộc chiến giữa thiện và ác diễn ra trong nội tâm mỗi người. Vườn Địa Đàng ám chỉ cho Bản Tâm Vô Phân Biệt. Rắn Sa Tan  chỉ cho Tâm Phân Biệt tức Lý Trí. Adam, Eva chỉ cho hai nguyên lý Âm và Dương.

          Có nhận ra huyền nghĩa của Kinh Thánh như thế  chúng ta mới có thể thấy được bản chất  của mối thù  giữa Người Nữ Maria và rắn Sa Tan: Gót chân Người Nữ tượng trưng cho sự khiêm nhường thẳm sâu  sẽ đạp giập đầu rắn Sa Tan  tượng trưng cho Lý Trí kiêu căng, cứng cỏi. Phần khác chúng ta chỉ có thể hiểu được chân lý này khi đối chiếu với minh triết Đông Phương: “ Nhu thắng cương. Nhược thắng cường. Thiên hạ mạc năng tri, mạc năng hành” ( Mềm thắng cứng, yếu thắng mạnh. Dưới trời không ai mà không biết nhưng chẳng ai có thể làm được – Lão Tử ĐĐK chương 78 ).

          Nguyên lý “ Nhu thắng cương. Nhược thắng cường”  trong thực tế cuộc đời nếu  có cái nhìn đáo đạt thì ai cũng có thể nhận ra nhưng để thực hiện nó cho chính mình thì thật là khó nếu không muốn nói là bất khả. Tại sao ? Bởi vì còn thấy có một “ Cái Tôi” tức ngã chấp. Trong loài người không ai làm được, duy chỉ có Đức Maria bởi vì Ngài là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.

          Để biết thế nào là đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Maria chúng ta không thể không biết Tội Nguyên Tổ là…tội gì ? “ Giehova ĐCT phán với Eva: Ngươi được ăn các thứ  cây trái trong vườn nhưng về cây biết ( phân biệt ) điều thiện, điều ác thì chớ có ăn bởi một mai ngươi ăn chắc là phải chết” ( St 2, 16 -17 ).

          Như vậy Tội Nguyên Tổ là…tội phân biệt thiện ác, thật là rõ ràng không thể hiểu cách nào khác. Thế nhưng tại sao phân biệt thiện ác lại là một thứ tội mà nếu…ăn ( phạm ) vào sẽ phải chết và đây là cái chết tâm linh ? Đó là vì một khi phân biệt thiện, ác tức  đã hình thành nên một Bản Ngã ( Cái Tôi, Ta, Mình ) khác biệt với người, cao quý đáng trọng hơn người và vì thế mà nảy sinh  muôn  vàn  tội lỗi  như ganh ghét, dố kỵ, hận thù v.v…

          Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội có nghĩa ở nơi Ngài không còn có sự phân biệt Ta – Người. Trong ý nghĩa  sâu xa Vô Nhiễm  cũng có nghĩa là Vô Niệm tức không còn có tư tưởng phân biệt, nhớ nghĩ  về người và ta, cái của ta, cái của người ( Nhân, Ngã, Thọ giả, chúng sinh ).

          Sau khi nguyên tổ phạm tội ăn trái cấm và bị đuổi ra khỏi Vườn Địa Đàng thì con cháu nguyên tổ được gọi là chúng sinh và Eva là bà mẹ của toàn thể chúng sinh đó: “ Adam gọi vợ  là Eva vì là mẹ của chúng sinh” ( St 3, 20 ).

          Nếu Eva là mẹ của chúng sinh thì Đức Maria Vô Nhiễm lại là Mẹ của Con Thiên Chúa tức Eva mới. Bởi vì Đức Maria là Eva mới  thế nên dòng dõi của Ngài nhất thiết phải là Con Thiên Chúa. Tuy nhiên để được trở nên Con Thiên Chúa thì cần phải trải qua cuộc chiến cam go với Sa Tan  cũng như thế gian, xác thịt. Không trải qua cuộc chiến ấy thì không một ai có thể…nhận lại phẩm giá Con Thiên Chúa  đã bị mất vì Tội Nguyên Tổ.

          Để có thể chiến đấu và chiến thắng trong cuộc chiến cam go, gian khổ ấy hội viên Legio cần phải liên kết với Đức Mẹ:“ Đạo quân nào cũng chú trọng đến việc liên kết cá nhân của chiến sĩ với vị chỉ huy ( Dĩ nhiên Legio cũng vậy ). Để mọi người hoan hỉ đồng thi hành kế hoạch của người chỉ huy, trăm quân hành động như một, bộ máy hoạt động theo một trật tự rất phức tạp để đi đến cùng đích. Hơn nữa, trong những đạo quân vĩ đại của lịch sử, chiến sĩ sùng bái người chỉ huy một cách nồng nhiệt, bám sát và mau mắn hy sinh để thi hành kế hoạch của người chỉ huy khi họ cần đến. Có thể nói tư lệnh là cảm hứng là linh hồn

 của lính, nên một với họ, ở trong tim của họ và v.v…Những dòng trên đây diễn tả ảnh hưởng của tướng đối với quân và nói lên phần nào sự thật” ( TB chương 6 . C. 32 ).

          Quân binh có liên kết với chủ tướng mới hoàn thành sứ mạng, thế gian đã vậy còn trong cuộc chiến tâm linh này sự liên kết giữa HV Legio và Đức Maria còn mật thiết hơn bội phần: “ Khi HV trở thành hình ảnh sống động của Đức Maria, Legio mới thực sự xem mình là Legio của Đức Maria cùng san sẻ sứ mạng, được cùng Người thắng trận. Legio đưa  Đức Maria đến cho mọi người và không bao lâu Đức Mẹ sẽ soi sáng cho tâm trí họ và làm cho lòng họ thêm nhiệt thành” ( TB chương 6. C. 37 ).

          Hội viên Legio hướng về Đức Maria qua các buổi họp hàng tuần, đi làm công tác, đọc kinh Catena hàng ngày v.v…Tất cả các công việc này chỉ nhằm mục đích làm sao để…bỏ được mình như lời Đức Ki Tô truyền dạy: “ Ai muốn theo Ta thì hãy từ bỏ mình, hàng ngày vác thập giá mình mà theo” ( Lc 9,23 ).

          Đạo lý Bỏ Mình của Đức Ki Tô chính là cốt lõi sống đạo của mọi Ki Tô Hữu  nhưng  rất khó thực hiện  còn riêng với HV Legio việc Bỏ Mình lại trở nên …dễ dàng nhờ có sự liên kết chặt chẽ với Đức Maria vị chủ tướng của mình: “ Ta thử xét xem, khi HV hướng về Đức Maria tất nhiên phải từ bỏ mình, Đức Maria chụp ngay lấy cơ hội làm cho ta được chết đi con người cũ như thế là đi đúng luật sống của Ki Tô Hữu, tuy nghiêm khắc nhưng hữu ích cho phần rỗi linh hồn…

          …Vì đã hoàn toàn tùng phục Đức Maria, Legio không tin theo sự quyến rũ của lòng mình, họ chỉ lắng nghe tiếng của Ơn Thánh nói nhỏ bên tai để tuân theo trong mọi sự. Trong người Legio đã thực sự quên mình, Đức Maria không còn gặp trở ngại trong việc truyền thông đức tính của Mẹ. Mẹ đã xây dựng  cho họ một nghị lực và lòng hy sinh tuyệt vời để họ trở nên người lính tốt của Đức Ki Tô ( 2Tm 2, 3 ) dám nhận những công tác khó khăn mà nghiệp vụ đòi buộc” ( TB chương 6 C. 45 ).

          Trong công cuộc chiến đấu chống lại kẻ thù Sa Tan “ Đứa lừa dối cả và thiên hạ” ( Kh 12, 9 ) Hội viên Legio còn được trang bị một thứ vũ khí vô cùng lợi hại là Tràng Chuỗi Mân Côi mà trong bất cứ buổi họp nào cũng không thể thiếu được. Kinh Mân Côi với cấu trúc đặc biệt của nó khiến cho ta có thể từ bỏ ý riêng bằng cách lập đi lập lại Kinh Kính Mừng là lời chào của sứ thần Gabriel khi truyền tin cho Đức Mẹ.

          Người đời ai cũng nghĩ mình sống bằng thân xác nhưng thực ra không phải vậy mà sống bằng…tư tưởng. Thân xác chỉ là cái dụng cụ để cho tư tưởng phát huy. Khi ăn thì phải có tư tưởng ăn mới ăn…Khi đi, đứng, nằm, ngồi thì phải có tư tưởng đi, đứng, nằm ngồi v.v…Khi không còn tư tưởng thì gọi là người ấy đã chết…Cái điều hết sức minh nhiên, giản dị như thế đó nhưng nếu không đi vào Thiền Định  thì không một ai có thể nhận ra để rồi cứ phải sống trong sự dẫn dắt của Sa Tan mà không biết.

          Liên lỷ thực hành Kinh Mân Côi trong chánh niệm tỉnh thức đó là  phương pháp hữu hiệu để nghe được Tiếng Chúa…nói nhỏ bên tai ở nơi mình. Mặt khác Kinh Mân Côi có một uy lực vô song đánh đuổi ma quỷ khi nghe Danh Thánh Giê Su và Maria.

          Với những phương tiện tối hảo như đã nêu trên chứng tỏ cho thấy hội viên Legio không chiến đấu đơn độc  vì luôn liên kết với Đức Maria và sự liên kết ấy còn diễn ra trong đại lễ Acies: “ Là cuộc tổng tập hợp hàng năm của Legio. Vậy phải nhấn mạnh sự hiện diện  của mỗi hội viên  trong đại hội này là rất quan trọng. Hoạt động trong sự kết hợp và tùy thuộc Đức Maria, Nữ Vương của mình  là ý thức căn bản của Legio và là nền tảng của mọi hoạt động. Do đó, Acies cốt ý long trọng tuyên bố sự kết hợp và tùy thuộc của cá nhân và đoàn thể Legio:“ Lạy Nữ Vương là Mẹ Con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ” TB chương 30. C. 289 – 230 ).

          Còn vinh dự và hạnh phúc nào hơn cho người HV Legio khi được cùng với toàn thể anh chị em tuyên thệ trước vị Nữ Vương của mình rằng con hoàn toàn thuộc về Mẹ. Một khi đã…thuộc về Mẹ thì không còn sống trong vòng trói buộc của ba thù: Ma quỷ,  thế gian, xác thịt. Tuy nhiên dẫu thế nào đó cũng chỉ là Câu Dâng Mình và có thể  qua đi như một lời hứa xuông. Nên nhớ, cuộc sống của hội viên Legio là một cuộc chiến đấu không ngơi nghỉ trong đức tin và lòng trung thành. Dù muốn hay không, sống luôn là cuộc chiến đấu và cuộc chiến đấu ấy  có kết cuộc như thế nào  là do chúng ta có đặt mình hoàn toàn  lệ thuộc vào Đức Maria hay không bởi lẽ: “ Không có Mẹ chúng con không thể biết và mến Chúa. Chúa chỉ ban những thiên tài, đức hạnh và ân sủng cho ai, lúc nào, bao nhiêu, cách nào đều tùy Mẹ và nhờ Mẹ” ( TB chương 15. C. 167 )./.

Phùng  Văn  Hóa. 

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts